Lợi với danh người người bận rộn
Mây cùng hoa thanh thản giữa trời
Thuyền to, sóng lớn, chơi vơi.
Trong gian nhà nhỏ Phật ngồi từ bi.
Lời Dâng Mẹ Trong Ngày Từ Mẫu (Thơ Việt Khanh)
Hình ảnh lấy từ internet.
Rồi một buổi quê hương khói lửa
Bao gia đình khóc hận chia ly
Mắt lệ rưng, Mẹ tiễn con đi
‘Con cố gắng, từ nay thân tự lập!’
Quê Hương Hỡi Con Tim Rướm Máu! (Thơ Việt Khanh)
Sáng hôm đó nước cuồn cuộn xiết
Thây người nằm mắt mở trừng căm
Hận ai đây: lũ giặc ngoại xâm
Hay lãnh đạo một phường bán nước!
30 tháng 4 - Mở Cửa Ra và Ngày Sẽ Tới (Thơ Việt Khanh)
Quê hương ta bình minh rồi sẽ tới!
Mở cửa ra tầm nhìn thấu đáo
Dân tộc kiên cường thua thiệt vì đâu
Chủ nghĩa ngoại lai, đất nước khổ đau
Ai đã gây ra quê hương thống khổ?